Vĩnh biệt Đạo diễn Lê Hoàng Hoa
(Cadn.com.vn) - Rạng sáng 31-7-2012, đạo diễn Lê Hoàng Hoa đã trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện 115 TPHCM sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Tên tuổi của ông gắn liền với hàng trăm bộ phim Việt
Đạo diễn Lê Hoàng Hoa
Cách đây 1 tuần ông bị ngã và rơi vào trạng thái hôn mê. Những ngày qua nhiều bạn bè và người thân đến thăm nhưng do bệnh tình quá hiểm nghèo, ông được các bác sĩ theo dõi trong phòng hồi sức đặc biệt nên không ai được vào bên trong... Trong đêm khuya thanh vắng tại nhà tang lễ Bệnh viện An Bình, ông nằm đó với một vài người bạn, chị Lâm Hà, thư ký trường quay, diễn viên Huy Cảnh trong bộ phim Ván bài lật ngửa, người em vợ, con gái Misen Quỳnh Trang vừa mới về từ Anh, anh Lê Minh Cầu một người bạn của ông ở Ba Lan và một số người mến mộ tài năng ông... Mỗi người lặng lẽ một việc lo cho hậu sự của ông trong nghẹn ngào, tiếc thương. Hoàn cảnh gia đình của đạo diễn Lê Hoàng Hoa hiện tại cũng hết sức khó khăn, vợ ông-diễn viên Trúc Quỳnh (diễn viên hát ca khúc Đêm đông trong phim Ván bài lật ngửa) vừa trải qua cơn phẫu thuật tại một bệnh viện ở Ba Lan chưa hồi phục. Ở Việt
Đạo diễn Lê Hoàng Hoa cùng với bộ phim Ván bài lật ngửa đã góp phần đưa tên tuổi diễn viên Nguyễn Chánh Tín và nhân vật Nguyễn Thành Luân trở thành "ngôi sao" trong lòng nhiều thế hệ khán giả hâm mộ. Trước khi trình làng Ván bài lật ngửa, Lê Hoàng Hoa cũng là một trong những đạo diễn nổi bật của điện ảnh trước năm 1975, với nhiều tác phẩm nổi tiếng như: 11 giờ 30, Điệu ru nước mắt, Vết thù trên lưng ngựa hoang, Con ma nhà họ Hứa, Giỡn mặt tử thần... Sau thành công của Ván bài lật ngửa, ông tiếp tục cho ra đời những bộ phim đáng chú ý như Đằng sau một số phận, Vĩnh biệt mùa hè, Tình nhỏ làm sao quên, Vĩnh biệt Cali, Lệnh truy nã, Tây Sơn hiệp khách...
![]() |
Chánh Tín vai Nguyễn Thành Luân trong Ván bài lật ngửa của đạo diễn Lê Hoàng Hoa. |
Với gia tài khoảng 100 bộ phim cùng các hoạt động điện ảnh, nghệ thuật khác, đạo diễn Lê Hoàng Hoa đã có nhiều đóng góp cho điện ảnh nước nhà nhưng lòng ông vẫn chưa mãn nguyện. Dù xa quê hương sang định cư ở Ba Lan nhưng ông vẫn đau đáu một tình yêu với điện ảnh nước nhà. Sau khi lo cho đứa con gái duy nhất vào đại học ở Anh, đạo diễn Lê Hoàng Hoa quyết định trở về Việt
Misen Quỳnh Trang vừa từ Anh trở về mang cho cha một tấm áo mới, cháu nói: "Xin các chú , các bác mặc cho bố con" rồi òa khóc khiến ai nấy cũng nghẹn lòng. Công chúng yêu điện ảnh nước nhà sẽ không có dịp tái ngộ vị đạo diễn tài hoa sau nhiều năm tháng sống xa Tổ quốc. Sau giờ khâm liệm tại nhà tang lễ Bệnh viện An Bình, 9 giờ tối qua linh cữu ông được chuyển sang quàn ở nhà Tang Lễ TPHCM. Lễ viếng ông từ hôm nay và thi hài ông sẽ được hỏa táng tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa vào lúc 7 giờ ngày 3-8.
Xin vĩnh biệt đạo diễn Lê Hoàng Hoa!
Mai Phúc